Cần cải thiện đời sống của người dân vùng căn cứ cách mạng Trà Giang

Thứ ba, 24/11/2015 11:00

(Cadn.com.vn) - “Nóc ông Đến” là tên mà người dân ở tổ 4, thôn 2, xã Trà Giang, H. Trà Bồng (Quảng Ngãi) gọi vùng đất mình sinh sống, đó cũng là tên của già làng uy tín Hồ Văn Đến - cánh chim đầu đàn trong thôn. Vùng đất này trước kia vốn là căn cứ địa kháng chiến, từng nuôi giấu cán bộ thời chống Pháp, chống Mỹ. Hầu hết đồng bào Cor sống ở đây đều có người thân tham gia cách mạng. Hòa bình lập lại, những thế hệ con cháu kiên quyết bám trụ nơi chôn nhau cắt rốn, dựng nhà lập nghiệp dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, phải chịu cảnh “4 không” (không điện, không đường, không trường, không trạm).

Hiện “Nóc ông Đến” có 15 hộ dân với khoảng 56 nhân khẩu. Giao thông cách trở, người dân ở đây không thể giao lưu buôn bán hàng hóa với người ngoài địa phương. Được mùa ngô, thóc thì cũng chỉ biết chất ở xó, treo ở góc bếp dự trữ mà dùng dần. Nuôi được con gà, người dân cũng chỉ để ăn chứ không hy vọng bán được. Thậm chí, thực hiện chủ trương của Nhà nước, người dân tham gia phát triển kinh tế bằng việc trồng cây keo lai, cây quế truyền thống, nhưng rồi đành bỏ trong rừng vì rất khó vận chuyển ra khỏi núi. Anh Hồ Văn Linh, một người dân ở "Nóc ông Đến" nói: Không có đường giao thông, thương lái tới đây mua với giá 2.000 - 3.000 đồng một cây quế to. Còn keo lai họ chỉ mua với giá 10.000 - 20.000 đồng/cây, nếu thuê người chuyển xuống dưới, người dân phải trả cho họ 1.000 đồng/kg nên rất thiệt thòi. Quế, keo nhiều nhưng thu hoạch không được, người dân đành bỏ hoang vì không tìm được nguồn tiêu thụ.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Giang Hồ Văn Trường cho biết: Người dân ở đây rất đoàn kết, gắn bó, luôn giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Xã cũng đã trích một phần ngân sách huy động người dân làm cầu treo bằng cây và dây rừng bắc qua suối để người dân và học sinh đi lại, vì số tiền để xây cầu quá lớn, vượt khả năng của xã. Chính quyền địa phương mong muốn các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện để mở đường cho người dân thuận lợi hơn trong phát triển kinh tế, trẻ em đến trường cũng an toàn hơn. Bí thư chi bộ thôn 2 Hồ Văn Đến chia sẻ : “Hồi trước người dân cũng đã chuyển xuống dưới sinh sống, nhưng có nhiều người suy nghĩ rằng vùng căn cứ cách mạng tại sao lại không ở mà chuyển xuống dưới thế là họ quay về". Hy vọng rằng, con đường sẽ sớm được mở, điện sẽ được kéo về thắp sáng để những người dân ở "Nóc ông Đến" có điều kiện ổn định cuộc sống.

Vĩnh Trọng